Bài thơ: Em còn đợi không

Bài thơ: Em còn đợi không

Biết em có đợi không?////Mùa đông này lạnh lắm////Lặng lẽ trong âm thầm ///Nhớ nhau từng giấc mộng.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

EM CÒN ĐỢI KHÔNG  

Biết em có đợi không?
Mùa đông này lạnh lắm
Lặng lẽ trong âm thầm 
Nhớ nhau từng giấc mộng.

Ngắm mặt trời xuống núi
Thương chiều lá vàng rơi
Gió ơi đừng có thổi
Lòng ai đang bão rồi.

Thả hồn vào sương khói
Nghe cỏ hát lời ru
Đất trời lồng lộng gió
Mơ màng từng vần thơ.

Đời như từng nốt nhạc
Có lúc buồn vu vơ
Hạnh phúc bình dị đến
Khi tin yêu đợi chờ 

Gặp lại nhau em nhé
Ngày mai xuân sẽ về
Mình có nhau bầu bạn
Hương mãi đằm si mê…

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích