Bài thơ: Đêm mưa

Bài thơ: Đêm mưa

Nhà thơ Đặng Vương Hưng –  Thứ hai, 24/10/2022 10:24 (GMT+7)

Ếch kêu vang cả đêm mưa//Lập lòe ánh đuốc nhặt thưa giăng hàng…

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet

Ếch kêu vang cả đêm mưa
Lập lòe ánh đuốc nhặt thưa giăng hàng

Trăng khuya ngái ngủ mơ màng
Bỗng nghe cá vật vội vàng từng đôi…

Nào mình về với nhau thôi
Đêm mưa nhà vắng ai ngồi ngóng trông

Vẫn mơ tay bế tay bồng
Mong nàng dâu thảo theo chồng từ nay

Đêm mưa ru giấc nồng say
Ta ôm cả đất trời này cùng em…

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích