Bài thơ: Để chốn này anh lại nhớ em

Bài thơ: Để chốn này anh lại nhớ em

MTĐT –  Thứ hai, 18/10/2021 16:08 (GMT+7)

Em có hay thu vào heo may // Đưa cánh lá xuôi thuyền biển rộng 

                                        Nguyễn Văn Long * 

Nơi gió lùa lạnh lắm không em 
Hà Nội vào thu êm thật khẽ
Không gian chờ như ngưng đọng sẽ 
Lạnh ngọt lời ta hẹn cho nhau 

Một sớm thôi tinh khôi thức dậy 
Ngõ ngỡ về bay mộng đêm trôi
Con đường vắng xe đưa màu lá
Gửi ấm vào tim muộn an yên 

Lỗi thời gian đâu cản con đường 
Mưa bay trắng nhoè xa cánh nước 
Chân yêu anh vẫn luôn mải bước 
Về góc một, thời tóc đưa say 

tm-img-alt
Hình minh họa sưu tầm trên Internet

Em có hay thu vào heo may
Đưa cánh lá xuôi thuyền biển rộng 
Bờ nơi đâu, bên anh là mộng 
Kiếp sinh đời thưa gửi cho nhau 

Nơi đó mùa gió cuốn tim nhau 
Như khói sớm ăn vào mây tím
Tựa sớm hôm hồn như ngập lối
Vọng hôm nào ta nối tay sang 

Nơi đó như ướt đất nước rơi 
Gió ngàn năm yêu tiếng tơ trời 
Đưa em đến ru lời mầm nhựa
Hồi sinh về thân xác bơ vơ 

Em hãy nghe mưa tiếng thoi đưa 
Cuốn em vào tán xanh thu hạ
Run chân trần, tay măng nhớ lạ 
Để chốn này, anh lại nhớ em 

Cứ thế nhé, rồi anh sẽ sang 
Đưa em vào gió cuốn đông lạnh 
Nóng hơi thở nhập hồn mơ bóng 
Thổn yêu người, anh lại nhớ em. 

* Trung tâm truyền thông, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Thu, ngày thứ bảy 16/10/2021.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích