Bài thơ:  ĐẮM…SAY(*)

Bài thơ:  ĐẮM…SAY(*)

Hương Giang –  Thứ bảy, 08/10/2022 10:42 (GMT+7)

Ban Biên tập Môi trường và Đô thị giới thiệu bài thơ “Đắm say” của tác giả Hương Giang

tm-img-alt
Ảnh minh họa: ST

 ĐẮM…SAY(*)

Ơi cao nguyên đá thương ơi
Em về đây…
Đến cổng trời…
Đón em
Nhớ hương giác mạch dịu êm
Cái mùi thắng cố càng thêm tình nồng

Heo may lành lạnh nỗi lòng
Đón em với nhé…
Nỗi lòng cố hương
Sáo ai vi vút trong sương
Vó câu khắc khoải nhớ thương ùa về

Hạ thu một sáng vùng quê
Yêu thương thổn thức đê mê cổng trời            

P/s:(*) Mùa hoa tam giác mạch

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích