Bài thơ: Cùng tiễn nhau đi một đoạn đường

Bài thơ: Cùng tiễn nhau đi một đoạn đường

MTĐT –  Thứ năm, 16/12/2021 10:17 (GMT+7)

Cùng tiễn nhau đi bước nặng đường/Một thời mưa nắng chút duyên vương

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

CÙNG TIỄN NHAU ĐI MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG 
                                          Bắc Hiệp Văn Long 

Cùng tiễn nhau đi một đoạn đường 
Em về nơi chốn bỏ vấn vương 
Đoạn tình xa cũ bay mờ bụi 
Tiễn nhau mấy bước ta xin nhường 

Đi rồi cát bụi sẽ hoá luôn 
Lối cũ không còn chân vào ngõ
Trở lại cũng chẳng còn góc nữa
Áo dời khuy bấm, áo chênh vênh 

Cùng tiễn nhau đi bước nặng đường
Một thời mưa nắng chút duyên vương 
Dẫu chẳng hình bóng phai ghi nhớ
Hoa thời nở nụ lưu cánh bông 

Ta tiễn nhau đi nốt chặng đường 
Hơn mười năm ấy cũng như không 
Đạo trời luôn tỏ, trăng ngời sáng 
Than người hết mệnh, thoáng hư trông 

Cùng tiễn nhau thôi chẳng nói gì
Người đi duyên dứt kiếp thê nương 
Đức hạnh ai bàn, ai để đó
Gương thần soi xét tỏ trong xanh 

Thôi tiễn nhau thôi, nắng tắt rồi 
Chẳng còn lưu luyến, phận đơn côi 
Người đi chào nhé, không hẹn tiếp 
Đi rồi, quên hết, phận duyên trôi 

Cùng tiễn nhau đi bước đoạn trường 
Đường đời ảo mộng, cát mây sương 
Trăm năm không phận thì xa nhé 
Lạnh đá màu băng, tiễn bóng đường.

Hà Nội ngày 13/12/2021

Nguyễn Văn Long – Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích