Bài thơ: Chợ phiên

Bài thơ: Chợ phiên

Giang Thanh Liêm –  Thứ năm, 03/11/2022 07:29 (GMT+7)

Chợ phiên không hẹn rõ đông//Của ngon vật lạ nương đồng đổi trao…

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn internet

Chợ phiên không hẹn rõ đông
Của ngon vật lạ nương đồng đổi trao
Lại còn ánh mắt mời chào
Tiếng khèn vi vút đưa vào cõi mây

Tần ngần trưa nắng chói đây
Ngập ngừng ở lại homstay…mai về
Tiếng khèn thôi thúc rủ rê
Gật đầu trăng sáng tình quê đầy tràn

Chợ phiên đâu hẹn mà buồn
Chỉ là nỗi nhớ đến phiên nhớ về

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích