Bài thơ: Chỉ tình yêu biết

Bài thơ: Chỉ tình yêu biết
Cái gì rồi cũng rụng rơi////Chỉ tình yêu biết những lời hào hoa…

CHỈ TÌNH YÊU BIẾT
Cái gì rồi cũng rụng rơi
Chỉ tình yêu biết những lời hào hoa
Cái gì rồi cũng nhạt nhòa
Chỉ tình yêu biết thi ca vẫn còn
Cái gì rồi cũng hao mòn
Chỉ tình yêu biết nước non không rời
Cái gì cũng có một thời
Chỉ tình yêu biết cuộc đời cần nhau!
Bây giờ và cả mai sau
Chỉ tình yêu biết ở đâu, có gì…
Khi tình yêu cũng ra đi
Đố ai biết được bởi vì… tại sao?
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị