Bài thơ: Cà phê đợi…

Bài thơ: Cà phê đợi…

Trở về sau mỗi chuyến đi////Cà phê đợi bạn nhâm nhi mỗi ngày…

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

CÀ PHÊ ĐỢI…

Trở về sau mỗi chuyến đi
Cà phê đợi bạn nhâm nhi mỗi ngày

Chuyện buồn vui, chuyện dở hay
Như chén trà cứ rót đầy lại vơi…

Có câu chuyện kể không lời
Có nỗi buồn suốt cả đời không quên

Hôm nào biết thật tuổi tên
Thì người liệu có bắt đền ta không?

Cà phê hết đợi lại trông
Ta ngồi lâu lắm chỉ mong một người…

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích