Atletico 2-3 Liverpool: Không thể cản Salah

Ở trận này, hai đội đều tung ra đội hình gần như mạnh nhất. Bên phía Atletico Madrid, Luis Suarez phải ngồi ngoài, trong khi Liverpool cũng cất Fabinho trên ghế dự bị. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, dù đá tại Wanda Metropolitano, Liverpool không hề e dè đội chủ nhà, họ tràn lên tấn công và dồn ép Atletico.

Atletico 2-3 Liverpool: Chiến thắng nhờ lợi thế hơn người
Salah lập cú đúp đóng góp vào chiến thắng của Liverpool. Ảnh: Getty Images.

Phút thứ 8, Liverpool đã vượt lên nhờ công của Mohamed Salah, sau pha solo từ cánh phải rồi dứt điểm tung lưới Atletico Madrid. Pha quay chậm cho thấy, bóng đã khẽ chạm chân Kondogbia và vì thế, thủ thành Oblak đã không thể cản phá. 1-0 cho Liverpool.

Hưng phấn sau khi có bàn thắng dẫn trước từ sớm, Liverpool càng chơi càng hay và họ nhanh chóng nhân đôi cách biệt sau đó 5 phút. Sau tình huống đưa bóng vào từ cánh phải của Trent Alexander-Arnold, hậu vệ Felipe phá bóng khá cẩu thả, trở thành đường chuyền đẹp cho Naby Keita bắt vô-lê đẹp mắt tung lưới Oblak và 2-0 cho Liverpool.

Lúc này, Atletico như bừng tỉnh và vùng lên tìm bàn gỡ. Phút 20, nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp. Từ pha phối hợp phạt góc bài bản, Lemar đi bóng qua hậu vệ Liverpool trước khi chuyền ngược ra cho Koke dứt điểm. Cú đá của Koke không chính xác, nhưng Antoine Griezmann kịp đánh gót đưa trái bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ đội khách.

Đến phút 34, tỷ số được cân bằng 2-2. Lại là Griezmann lập công, nhưng lần này là một pha xử lý vô cùng tinh tế và quyết đoán. Tiền đạo người Pháp nhận bóng từ Joao Felix, thực hiện pha đỡ bước một thông minh rồi dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Alisson một lần nữa.

Những phút cuối hiệp một, hai đội thi đấu giằng co nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp hai, Griezmann một lần nữa tạo ra bước ngoặt lớn. Có điều, lần này anh lại gây họa cho Atletico. Sau khi Yannick Carrasco bỏ lỡ cơ hội đối mặt với Alisson ở phút 48, Griezmann ghi dấu ấn bằng pha đạp bóng cao chân không cần thiết ở phút 52.

Tiền đạo người Pháp đã đạp thẳng chân vào mặt Firmino và trọng tài Daniel Siebert không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi anh ra khỏi sân. Chơi thiếu người, Atletico buộc phải thu mình về phòng ngự chặt và chịu trận. Họ liên tiếp chịu các pha dứt điểm nguy hiểm của đối thủ.

Có lợi thế hơn người, không ngạc nhiên khi Liverpool là đội chiếm thế chủ động. Và rồi điều gì phải đến đã đến. Phút 76, Hermoso phạm lỗi với Diogo Jota trong vòng cấm và trọng tài liền cho Liverpool hưởng 11m. Trên chấm phạt đền, Salah đã không mắc sai lầm nào để nâng tỉ số lên 3-2 cho Liverpool.

Không chấp nhận trận thua trên sân nhà, Atletico thay đổi nhân sự. Phút 81, trọng tài thổi 11m cho Atletico sau khi Gimenez ngã trong vòng 16m50 của Liverpool. Nhưng sau khi có tín hiệu từ VAR và xem lại màn hình, ông Siebert đã thay đổi quyết định.

Kết quả 3-2 nghiêng về phía Liverpool được duy trì đến hết trận. Nhờ vậy, “Lữ đoàn đỏ” xây chắc ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối, còn Atletico bị Porto san bằng về điểm số (cùng 4 điểm).

Quốc Đại

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích