Anh trai bán em gái ruột 13 tuổi sang Trung Quốc

Anh trai bán em gái ruột 13 tuổi sang Trung Quốc

Cụt Văn Dao (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) kết nối với đồng bọn bán chính em gái ruột chỉ mới hơn 13 tuổi sang bên kia biên giới làm vợ.

TAND tỉnh Nghệ An sáng nay 29/7 đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cụt Văn Dao (SN 1996) và Cụt Văn Út (SN 1988, cùng trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Tại tòa, Cụt Văn Dao khai nhận lý do bán em gái ruột vì cần tiền… sửa sang nhà mới. Sau khi xem xét các tình tiết, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Cụt Văn Út 13 năm tù, bị cáo Cụt Văn Dao 12 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Về phần dân sự, tòa buộc hai bị cáo phải bồi thường cho bị hại 40 triệu đồng.

Vụ án từng gây xôn xao dư luận xứ Nghệ bởi bản chất lạnh lùng, nhẫn tâm đến đáng sợ của kẻ gây án khi nạn nhân C.T.C. (SN 2005) là em gái ruột của chính bị cáo, vì người anh trai mất nhân tính mà một thời gian dài phải chìm đắm trong những nỗi tủi nhục, đắng cay.

Trước đó, tháng 5/2019, Cụt Văn Dao kết nối với “bạn vàng” Cụt Văn Út  (cùng trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) là người cùng làng nhờ tìm “mối” bán cô em gái của mình sang Trung Quốc để lấy tiền tiêu xài. Cụt Văn Út nhận được “gửi gắm” đã ngay lập tức “nhiệt tình” vào cuộc.

Thông qua mạng xã hội Út kết nối được với một người phụ nữ tên Vân (quê Nghệ An, hiện lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc). Vân hứa xong “phi vụ” sẽ “thưởng nóng” cho Cụt Văn Út 5 triệu đồng. Về phía gia đình người bán sẽ được hưởng 100 triệu đồng.

ban em

Cụt Văn Dao (đứng) tại tòa

Sau khi bàn bạc, 2 đối tượng “thống nhất cao” về mức giá bán, “hoa hồng” cho kẻ môi giới.

Cuối tháng 5/2019, vào một chiều mưa, Cụt Văn Dao lừa cô em gái khốn khổ đưa đến giao “hàng” cho Cụt Văn Út để đưa ra khu vực biên giới phía bắc. Nạn nhân được người phụ nữ tên Vân đón tại biên giới, đưa vào bản địa “sang tay” cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 240 triệu đồng. 

Không như “hợp đồng” ban đầu, Vân sau này chỉ chuyển khoản cho Cụt Văn Út 85 triệu đồng. Số tiền này, Út đưa cho Cụt Văn Dao 80 triệu đồng, còn 5 triệu thì giữ lại tiêu xài.

Tháng 12/2020, nạn nhân C.T.C. may mắn được lực lượng chức năng giải cứu khỏi xứ lạ quê người. Việc đầu tiên mà cô bé khốn khổ làm ngay sau khi trở lại quê nhà là viết đơn tố cáo ông anh trai “quý hóa” cùng đồng bọn. Cụt Văn Dao và Cụt Văn Út tra tay vào còng. CQĐT xác định, thời điểm bị bán nạn nhân C.T.C. chỉ mới 13 tuổi, 11 tháng, 11 ngày.

Bạn cũng có thể thích