Ẩn số bảng B dần được giải

Tỉ số áp đảo

Bước vào lượt trận thứ FC Ba Vì và FC An Hòa tiếp tục ra sân với đội hình mạnh nhất. Sau lượt trận đầu nhận thất bại, hai đội đều nung nấu quyết tâm giành điểm trên sân Hoàng Mai ngày hôm nay.

z4722032176588_f11933c3a95027145e35aeebea8995c0
Đội hình FC Ba Vì ra sân thi đấu vòng 2.

FC Ba Vì với ngôi sao ngoại binh, đội trưởng Thanh Quý (7) dẫn dắt toàn đội trên sân với lối chơi bài bản, đập nhả phối hợp nhịp nhàng. Để rồi, cơ hội đã tới ở ngay những phút đầu, sau miếng đánh vào trung lộ, Phan Duy Thịnh (16) nắm bắt tình huống tung ra cú sút mở tỉ số cho Ba Vì.

z4722032469450_1b11d6f38cd731e0c0c72ec27e21dbc7
Ba Vì, An Hòa thi đấu với quyết tâm giành điểm.

FC An Hòa cũng không phải một đội dễ chơi, họ vẫn mang đội hình mạnh nhất với những gương mặt lão luyện, kinh nghiệm từ trận đầu tiên. Ngay sau bàn thua đầu tiên ít phút, cầu thủ Võ Văn Dân (69) đã có bàn gỡ hòa.

Chưa hết vui mừng, An Hòa đã phải nhận ngay bàn thua tiếp theo ngay sau đó 1 phút do pha lập công của đội trưởng Ba Vì Thanh Quý (7). Kết thúc hiệp 1, Ba Vì dẫn trước với tỉ số 2 – 1.

Cái nắng gay gắt trên sân vận động Hoàng Mai đã bào mòn thể lực của tất cả các cầu thủ.

Một bàn thắng vào lưới FC An Hòa.
Một bàn thắng vào lưới FC An Hòa.

Hiệp 2, FC Ba Vì thể hiện sự vượt trội về thể lực với lứa cầu thủ 9x, 10x, tấn công ngay từ những phút đầu hiệp. Không thể theo được những tình huống ban bật, hàng phòng ngự An Hòa trở nên lộn xộn, chớp được thời cơ, cầu thủ Chí Hùng (8) đã nâng tỉ số lên 3 – 1 cho FC Ba Vì. Ba Vì càng chơi càng hưng phấn, 8 bàn thắng liên tiếp được ghi, Chí Hùng (8) và Hồng Phúc (9) có cho mình cú đúp trong trận đấu này.

Kịch bản trận trước lặp lại, thua đậm trước đối thủ nhưng FC An Hòa vẫn giữ vững tinh thần, chiến đấu quả cảm, thủ môn Phạm Văn Thái (1) vẫn chiến đấu hết mình để giảm thiểu bàn thua tối đa cho đội nhà với các pha lăn xả cản phá cú sút từ Ba Vì. 

z4722032055051_fb8ed7bbfd806d2674fbc0b05dfb9673
Đội hình FC An Hòa ra sân thi đấu vòng 2.

Cầu thủ trên sân nhiệt huyết một, cổ động viên An Hòa nhiệt huyết mười. Tiếng trống, tiếng kèn sôi động trên sân Hoàng Mai tiếp một sức mạnh rất lớn cho không chỉ cầu thủ An Hòa mà cả các cầu thủ đội khác đang thi đấu trên sân. 

Chung cuộc, FC Ba Vì giành chiến thắng cách biệt với tỉ số 8 – 1.

“Cuộc chiến” căng thẳng, “ngựa ô” gục ngã trước chủ nhà

Đều có 3 điểm ở lượt trận đầu tiên, FC Doanh nghiệp và Thương hiệu và FC Liên quân Tuấn Hưng nhập trận với tâm thế đều muốn giành lấy ngôi đầu bằng.

z4722030656077_76e117f63d1a5c7012da9123c5987058
Đội chủ nhà (bên trái) đối đầu với FC Liên quân Tuấn Hưng tại vòng 2.

Đội chủ nhà tiếp tục đưa ra đội hình mạnh nhất với đội trưởng Tính “Trọc” (4), ngoại binh Hưng “đen” (68). Đội hình Liên quân Tuấn Hưng vẫn là những cái tên quen thuộc nhưng sự thiếu vắng của thủ môn số 1 Tuấn Nguyễn không khỏi khiến hàng phòng ngự Liên quân Tuấn Hưng có phần bất an.

Tiếng còi khai cuộc vang lên, những pha phối hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng được hai đội triển khai. Thế trận giằng co diễn ra hơn nửa hiệp 1, sự cẩn trọng trong từng đợt lên bóng, hàng thủ hai bên đều vô cùng tập trung và tỉnh táo để bảo vệ khung thành đội minh.

z4721764767973_12d733dc2958826d9adbae05b07e229d
Nhiều pha tranh chấp bóng đầy gay cấn.

Phút 23, sự “im ắng” trên sân đã bị phá vỡ, Hoàng Cao Minh (22) khai nổ phát súng đầu tiên, sút tung lưới Liên quân Tuấn Hưng mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Nhận bàn thua bất ngờ, Liên quân Tuấn Hưng xuống tinh thần, hàng thủ hoang mang, lộn xộn tạo điều kiện cho chủ nhà gia tăng cách biệt lên 2 bàn.

Sang hiệp 2, Liên quân Tuấn Hưng dâng cao đội hình nhằm mục tiêu gỡ bàn. Hình ảnh, “khẩu đại bác” Tuấn Hưng “nã đạn” vào lưới An Hòa vào trận đầu đã biến mất hoàn toàn. Nhiều tình huống phối hợp vô cùng đẹp mắt, cầu thủ Liên quân Tuấn Hưng thể hiện kỹ thuật, dẫn bóng, ban bật bài bản, đối mặt với thủ môn Lê Trung Nghĩa (99) nhưng các chân sút vẫn không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. 

z4722030549521_7e0d2a741d94be942f10082cec26e5e5
“Ngựa ô” Liên quân Tuấn Hưng gục ngã trước chủ nhà.

Có lẽ do cái nắng nóng gần 40 độ trên sân mà các cầu thủ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Hiệp 2 diễn ra nhiều tình huống căng thẳng khiến cho nhịp độ trận đấu trở nên nhanh hơn, Liên quân Tuấn Hưng nóng vội tấn công, chủ nhà tỉnh táo phòng ngự. 

Qua nửa hiệp 2, sự bế tắc lộ rõ trên từng gương mặt các cầu thủ Liên quân Tuấn Hưng. Bàn thắng chưa tới, họ lại tiếp tục phải nhận thêm bàn thua ở phút 54  từ sai lầm của hàng thủ. Chủ nhà nâng cách biệt lên 3 bàn.

Những phút cuối trận, Liên quân Tuấn Hưng không còn gì để mất, liên tục dâng lên với mong muốn khai thông bế tắc. Nhưng may mắn không thực sự mỉm cười với họ, trong trận đấu này, họ hoàn toàn đã mất đi cái duyên với bàn thắng. Không thể làm tung lưới đối phương, ngược lại, Liên quân Tuấn Hưng còn phải nhận thêm 2 bàn thua trong 2 phút cuối trận, cầu thủ Hoàng Cao Minh lập hattrick ấn định chiến thắng 5 – 0 cho chủ nhà.

Lượt trận 2, FC Doanh nghiệp và Thương hiệu đã thực sự bung hết sức mạnh, những ấn số đã được giải, cho thấy chủ nhà thực sự là một đối thủ đáng gờm khi đánh bại hạt giống của giải. Còn về phía Liên quân Tuấn Hưng, cú “ngã ngựa” đau đớn trước đội chủ nhà khiến toàn đội phải thiết lập lại chiến thuật, chuẩn bị cho trận cuối cùng vòng bảng để cạnh tranh chiếc vé vào vòng trong.

Lượt trận cuối vòng bảng hứa hẹn sẽ là cuộc cạnh tranh kịch tính chiếc vé vàng vào tứ kết, hãy đón chờ các trận đấu vào ngày 30/9/2023 tại sân vận động Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai!

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích