Bài thơ: Hương gió nào cuốn môi hôn xa

Bài thơ: Hương gió nào cuốn môi hôn xa

Nguyễn Văn Long –  Thứ ba, 28/12/2021 14:50 (GMT+7)

Hương gió nào cuốn môi hôn xa /Cho chiều lạnh đưa em vào phố

tm-img-alt

Hương gió nào cuốn môi hôn xa

Cho chiều lạnh đưa em vào phố

Tuyết băng vẫn rơi mưa đỉnh núi

Lá bay về nở nụ đơm yêu

                ***

Áo tóc đây vàng phấn xuân xinh

Đông e ấp ngồi vui bến lục

Em có đi về đến nơi thuộc

Hơi ấm này xin gửi vào trong

                ***

Mắt sáng ưu đêm dài nhớ mong

Ly ngọt nào thơm sữa hoa bụng

Em muốn hay tình xuyên màu phụng

Kết trái về vàng ánh đỏ tim

                  *** 

Hương gió nào muốn gửi cho em

Rung yêu nhớ nụ hôn bất chợt

Cứ muốn rằng đôi ta là một

Yêu thật nhiều chưa dịp giao tâm

                     ***

Hương gió này anh gửi yêu em

Nụ hôn nhé yêu xa, nhớ lạ

Khát ngút ngàn ánh trăng về lại

Nơi em ngồi thả tóc tuyết rơi

                   ***

Hương gió nào xin gửi giúp anh

Về em nhé quanh năm cháy bỏng

Cuốn thật nhanh vòng tay gió lộng

Nụ hôn nồng thấm đẫm hương đông

                    ***

Hương gió nào cuốn môi hôn xa

Cho cảm nhớ thắm tình còn tuổi

Ngàn năm sau, dù đêm có buổi

Hôn em nhiều, gần lắm chẳng xa

                          ***

Hương gió nào cuốn đôi môi ta ….

* (BH), Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội. Ngày 28/12/2021.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích