Bài thơ: Ta sẽ trả nợ người ngày sau

Bài thơ: Ta sẽ trả nợ người ngày sau

Nguyễn Long –  Thứ ba, 28/12/2021 10:49 (GMT+7)

Ta sẽ trả nợ người ngày sau Những năm tháng miệt mài tận lực

tm-img-alt

Hình minh họa sưu tầm trên mạng.

Ta sẽ trả nợ người ngày sau
Những năm tháng miệt mài tận lực
Con đường qua gió mưa nắng bụi
Lạnh run người tất tả bước chân

Ta sẽ trả lại những ngày qua
Mỗi nấc thang phận đời tính chuyện
Sinh tuổi về đâu làm châu báu
Để cho người quyết triệt về thân

Ta sẽ nhớ món nợ năm xưa
Người vì ta mà ca vọng cổ
Nói cho ta nghe điều sướng khổ
Nửa đời rồi, tóc trắng theo mây

Ta vẫn nhớ câu con đường thưa
Giờ ánh chuông liên hồi mãi gõ
Áo buông lạt, sen vàng hóa trắng
Phận thân này theo sóng nổi trôi

Ta hằn nhớ ân phúc trước đưa
Mở thân tâm xuyên không cõi mộng
Mơ một nơi hư không tĩnh lặng
Chẳng oán hờn triệt hạ giáng linh

Ta mãi nhớ hồn người mưa đưa
Tim một chốc xa rời cõi tạm
Dù giới giao Ta bà dứt đoạn
Ở cảnh nào, Ta cũng truy đao

Ta sẽ luôn trả nợ năm xưa
Vòng Thiên ý, kết thành quả ngọt
Trả đắng cay cho người tạo nghiệp
Cho hoá về vũ trụ thân không

Ta ghi nhớ trả người ngày sau
Những ân phúc hay oán hờn để
Rồi xoá tan vạn kiếp thân phận
Người tạo rồi chớ bỏ đi nhanh

Ta niêm nhớ đi vào bút xanh
Dòng Trời Đất đừng ra chấp niệm
Rồi người sẽ hoá đi tan liệt
Phải nhớ là, Ta sẽ hỏi ngươi

Ta sẽ trả nợ người ngày sau ..

* Nguyễn Văn Long (VTTS), Huyền Âm Đạo Quán, ngày 26/12/2921(23/11); Đại Mỗ, Nam Từ liêm, Hà Nội. 

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích