Bài thơ: Thấy gì …?

Bài thơ: Thấy gì …?

MTĐT –  Thứ năm, 16/12/2021 11:28 (GMT+7)

Mờ sương? Một sáng mùa đông//Hay là mù mịt? Cơn giông bụi về…

tm-img-alt
Ảnh TL

Mờ sương? Một sáng mùa đông
Hay là mù mịt? Cơn giông bụi về
Không không…Cầu với sông quê
Không gian hít thở? Con đê sông Hồng

Làm sao mà thở? Nổi không
Thôi đành “cố gắng” mẹ con cùng cười
Lên cung trăng hả con ơi
Cho mẹ đi với cả đời héo hon

Mẹ già…thân phận héo mòn
Còn con? Đành chịu cái hồn tình quê
Bao giờ? Nước chảy đề huề
Dòng sông trong mát trời quê xanh nồng

Mẹ ơi…Một mảng trời trong
Là bao trăn trở? Tấm lòng cố hương

HG/21/12/16
Giang Thanh Liêm

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích