Bài thơ: Thương nhớ mùa đi

Bài thơ: Thương nhớ mùa đi

Nhà thơ Đặng Vương Hưng –  Thứ ba, 23/11/2021 08:18 (GMT+7)

Gió mưa chưa rét mọi nhà/Liệu ai có lạnh như là ta không?

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

THƯƠNG NHỚ MÙA ĐI

Bỗng nhiên giữa đám lá xanh
Còn một quả chín trên cành cây cao

Mùa hè sót lại nơi nào?
Cho đàn chim nhỏ chào mào kêu vang

Phố xưa thưa thớt đường làng
Ngoảnh đầu nhìn lại lá vàng đã bay

Tìm đâu nắng ấm sớm nay?
Tiễn mùa hạ cũ bao ngày chưa xa…

Gió mưa chưa rét mọi nhà
Liệu ai có lạnh như là ta không?

Nhớ ai mất ngủ đêm đông
Thương mùa cưới muộn lấy chồng nơi nao?

Chim khôn hót mãi cành cao
Về quê tìm lại má đào mùa thu…

Nhà thơ Đặng Vương Hưng

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích