Mộc Châu Milk lan tỏa yêu thương đến trẻ em vùng cao, nối dài hành trình vì cộng đồng

Mộc Châu Milk lan tỏa yêu thương đến trẻ em vùng cao, nối dài hành trình vì cộng đồng
Nhân Tháng Thiếu Nhi, Mộc Châu Milk đã đồng hành cùng chương trình thiện nguyện do Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ em mồ côi huyện Yên Châu – Sơn La tổ chức. Chương trình là cầu nối của yêu thương, hướng đến hơn 1.000 trẻ em khuyết tật và mồ côi – những mảnh ghép thầm lặng nhưng đầy nghị lực trong cộng đồng.
Với mong muốn góp phần
mang đến hoạt động
thật ý nghĩa cho các em, chương trình thiện nguyện do Hội Bảo trợ Người Khuyết
tật và Trẻ em mồ côi huyện Yên Châu tổ chức đã trở thành nhịp cầu kết nối yêu
thương giữa cộng đồng và hơn một nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa
bàn. Đồng hành cùng chương trình năm nay là Mộc Châu Milk – thương hiệu sữa
mang đậm hơi thở của cao nguyên, cũng chính là doanh nghiệp lớn lên từ mảnh đất
này.

Hành trình của Mộc Châu
Milk trong hoạt động lần này được bắt đầu từ một tấm lòng và kết thúc bằng những
nụ cười. Hơn 46.000 hộp sữa đã được trao tận tay các em nhỏ – không chỉ là món
quà dinh dưỡng, mà còn là thông điệp về sự quan tâm, chăm sóc và sẻ chia.
Chị Phùng Thị Thu Trang –
đại diện Mộc Châu Milk – chia sẻ đầy xúc động: “Chúng tôi tin rằng
mỗi em nhỏ đều xứng đáng được chăm sóc, yêu thương và lớn lên khỏe mạnh. Mộc
Châu Milk, một doanh nghiệp trưởng thành từ chính mảnh đất Sơn La, luôn coi việc
đồng hành cùng cộng đồng là phần không thể thiếu trong hành trình phát triển bền
vững của mình”.

Trực tiếp tham gia vào hoạt
động trao sữa, chị Trang cùng các thành viên trong đoàn không khỏi xúc động trước
ánh mắt rụt rè nhưng sáng lấp lánh của các em nhỏ. Có bé chưa từng được uống sữa
hộp bao giờ, cẩn thận nâng niu từng giọt sữa như một món quà quý. Có bé bạo dạn
hơn, mở nắp ngay tại chỗ và cười khúc khích, hạnh phúc trọn vẹn trong khoảnh khắc
giản đơn ấy. Không khí buổi lễ như rộn ràng hơn nhờ sự lan tỏa của những hành động
đầy ý nghĩa. Những tiết mục văn nghệ đơn sơ, những đôi mắt lấp lánh trên sân khấu
nhỏ, và cả tiếng vỗ tay rộn ràng như xua tan đi phần nào nỗi mặc cảm, sự thiệt
thòi mà các em phải mang từ quá sớm.

Sự kết nối giữa Hội Bảo
trợ Người Khuyết tật và Trẻ em mồ côi huyện với Mộc Châu Milk – hai tổ chức
cùng gắn bó sâu sắc với mảnh đất này – chính là minh chứng cho sức mạnh của cộng
đồng, của tinh thần “người Sơn La vì Sơn La”.
Trong dòng chảy bận rộn của
xã hội hiện đại, đôi khi một hành động nhỏ lại tạo nên giá trị lớn. Mỗi hộp sữa
trao đi trong dịp 1/6 không chỉ mang lại lợi ích về thể chất, mà còn vun đắp
tinh thần cho các em nhỏ – để các em cảm nhận được rằng mình không đơn độc, rằng
bên ngoài kia vẫn còn rất nhiều tấm lòng đang dõi theo, sẵn sàng đồng hành và
nâng bước.