Nhà chênh vênh trên rìa vách đá, cư dân nhất định không di dời
Nhà chênh vênh trên rìa vách đá, cư dân nhất định không di dời
Hàng trăm tòa nhà nằm trên rìa vách đá dựng đứng ở ngoại ô El Alto, Bolivia được mệnh danh là “ngôi nhà tự tử” vì nguy cơ xảy ra lở đất tàn phá cao.
Những ngôi nhà chênh vênh trên rìa vách đá
Nằm trên đại
lộ Avenida Panorámica và tại La Ceja, một trong những khu thương mại sầm uất nhất
của thành phố El Alto, những “ngôi nhà tự tử” của Bolivia đã nhận được rất nhiều
sự chú ý vì vị trí chênh vênh của chúng, ngay trên rìa của một vách đá đất được
cho là rất dễ bị sạt lở đất.
Trong những
tuần gần đây, mưa đã tàn phá thủ đô Bolivia và khu vực xung quanh, làm tăng
nguy cơ sạt lở đất hơn nữa. Nhưng điều đó dường như không làm cư dân nơi đây sợ
hãi vì hầu hết họ đều từ chối di dời.
Những tòa
nhà này là nơi sinh sống của các pháp sư địa phương được gọi là “yatiri”. Yatiris
là những người hành nghề y và chữa bệnh cộng đồng tin rằng sức khỏe con người
có mối quan hệ với thiên nhiên.
“Chúng tôi sẽ
không rời khỏi nơi này vì đây là nơi làm việc hàng ngày của chúng tôi. Nhưng
chúng tôi sẽ chăm sóc đất và dẫn nước đi nơi khác” – Một pháp sư cho hay.
Họ tin rằng
sức khỏe và hạnh phúc của con người gắn liền với thiên nhiên, đặc biệt là
Pachamama – Mẹ Trái Đất. Yatiris sử dụng những không gian nhỏ bé này để thực hiện
các nghi lễ, dâng lễ vật cho Pachamama, cầu xin sự bảo vệ và thịnh vượng.
Gabriel
Lopez Chiva, một pháp sư khác, nhấn mạnh niềm tin của mình: “Pachamama sẽ
bảo vệ chúng tôi. Không có gì phải lo lắng”.
Dẫu vậy, những
trận mưa lớn qua nhiều năm đã làm yếu đi nền đất, đẩy các tòa nhà đến trạng
thái “ngàn cân treo sợi tóc”.
“Vực thẳm ở vách
đá này là 90 độ. Đó
chính xác là lý do tại sao chúng tôi muốn họ rời khỏi nơi này, nếu họ không muốn
rời đi, chúng tôi sẽ phải sử dụng biện pháp cưỡng chế” – Gabriel Pari, thư ký
thành phố về nước, vệ sinh, quản lý môi trường và rủi ro cho biết.
El Alto nằm
giữa dãy Andes, nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ thu hút đông đảo
du khách. Thành phố thậm chí đã đầu tư xây dựng hệ thống cáp treo hiện đại để cải
thiện giao thông. Nhưng sự khắc nghiệt của thời tiết đang ngày càng làm tăng
nguy cơ sạt lở, biến những “ngôi nhà tự tử” thành biểu tượng nguy hiểm
thực sự.
Chính quyền
địa phương đang đối mặt với bài toán khó khăn: Làm sao thuyết phục cư dân rời
khỏi khu vực để đảm bảo an toàn mà không làm tổn thương niềm tin văn hóa sâu sắc
của họ.