Cuộc sống bỉm sữa lần 3 của Đặng Thu Thảo có gì đặc biệt?

Cuộc sống bỉm sữa lần 3 của Đặng Thu Thảo có gì đặc biệt?

Đặng Thu Thảo hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống bỉm sữa lần thứ 3. Người đẹp tâm sự khi có thêm thành viên mới, gia đình cô luôn tràn ngập niềm vui.

  • •  HH Đặng Thu Thảo hé lộ biệt thự mới toạ lạc ở khu đất “vàng”
  • •  ‘Phu nhân hào môn’ Đặng Thu Thảo tận hưởng hôn nhân bình yên

Đặng Thu Thảo sinh con thứ 3

Đầu tháng 10, Hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ hình ảnh bé gái và xác nhận
sinh con thứ 3. Nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng gia đình người đẹp. Thu
Thảo viết: “Cảm ơn em đã đến với gia đình, từ ngày có thêm em, cả nhà ngập tràn
niềm vui, trộm vía nặn thế nào mà em có nét vừa giống chị và cũng giống anh.
Yêu em bé nhỏ xíu của cả nhà thật nhiều”.

Đặng Thu Thảo chia sẻ hình ảnh đưa con đi tiêm phòng.

Kể từ khi sinh con lần 3, Hoa hậu Việt Nam 2012 không thường xuyên cập
nhật mạng xã hội. Thời gian này, cô dành hết sự tập trung để chăm sóc em bé mới
chào đời vài tháng. Có lẽ cũng vì bận rộn con mọn nên phải đến khi kết thúc
ngày, nàng hậu mới có thời gian thư giãn cho bản thân.

Đặng Thu Thảo công khai diện mạo con thứ 3.
3 con của Đặng Thu Thảo được khen xinh xắn, đáng yêu.

Mới đây, Hoa hậu Đặng Thu Thảo cập nhật story vào lúc gần 1 giờ sáng, cho
biết cô đang vừa xem phim vừa ăn đêm bằng mì ăn liền.

Đặng Thu Thảo chia sẻ cuộc sống bỉm sữa lần thứ 3.

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2012. Sau 7
năm kết hôn với doanh nhân Trung Tín, Đặng Thu Thảo là Hoa hậu Việt Nam đang có
cuộc sống gia đình viên mãn nhất nhì showbiz Việt hiện nay. Gia đình nhỏ của cô
đã có “đủ nếp đủ tẻ”.

Cô sinh con gái đầu lòng Sophie vào năm 2018. Tới tháng 11/2020, cô sinh
con thứ 2 tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Trên trang cá nhân, người đẹp
thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường hay cùng chồng, các con đi du lịch.

Hoa hậu từng đăng ảnh của con gái đầu lòng và kể về những khoảnh khắc gần
gũi của 2 mẹ con. Hoa hậu chia sẻ: “Khi mẹ nói về các trường hợp khó khăn và về
điều kiện mà nàng đang có, thì nàng nói ‘con cảm ơn mẹ vì đã cho con sống ở
ngôi nhà như thế này’. Khi mẹ kể về tuổi thơ của mẹ ở quê xa thiếu thốn điều
kiện như nào, nàng nói ‘con cảm ơn mẹ vì đã cho con sống ở thành phố này’. Khi
mẹ và nàng cùng làm bài tập thuyết trình về Sophie 1-6 tuổi, tối đó nàng ôm mẹ
nói: ‘Con cảm ơn mẹ vì đã nuôi, lo cho con từ nhỏ đến bây giờ’. Nàng ấy 6 tuổi,
thỉnh thoảng nói những câu làm cho mẹ bất ngờ và ấm áp”.

Bạn cũng có thể thích