Bài thơ: Kiếp đàn ông

Bài thơ: Kiếp đàn ông

Nhà thơ Đặng Vương Hưng –  Thứ năm, 21/10/2021 10:29 (GMT+7)

“Thương cho những kiếp đàn ông/Phải luôn cứng rắn phải gồng mình lên…”

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

KIẾP ĐÀN ÔNG

Nếu như được khóc mỗi ngày
Thì nước mắt có thể đầy Biển Đông
Thương cho những kiếp đàn ông
Phải luôn cứng rắn phải gồng mình lên…

Nếu như có thể yếu mềm
Đàn ông chưa chắc đã trên đàn bà!
Chắc gì trụ cột trong nhà
Và chuyện gia trưởng lại là đàn ông?

Đàn bà có thể làm… chồng
Đàn ông làm… vợ cũng không hề gì
Mày râu là thứ bỏ đi
Nếu như phái đẹp kiêu kỳ lên ngôi

Bao giờ bình đẳng giới rồi
Người ta khóc đứng khóc ngồi mà xem
Tình yêu rớt giá mất tem
Đàn bà chưa chắc “hổng thèm” đàn ông.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích