Bài thơ: Sau lưng…

Bài thơ: Sau lưng…
Chẳng ai nhìn được sau lưng///Cho nên mắc lỗi cũng đừng trách em!

SAU LƯNG…
Chẳng ai nhìn được sau lưng
Cho nên mắc lỗi cũng đừng trách em!
Hãy thử để ý mà xem
Bao người dán mắt vì thèm được yêu…
Biết là tuổi đã xế chiều
Mà em còn có bao điều muốn khoe
Kệ ai bảo đậy và che
Riêng em chỉ thích được nghe khen mình
Tình nào mà chẳng là tình
Đều là “cái tỉnh tình tinh” thôi mà
Nếu như em cởi hết ra
Thì anh có bảo rằng là… gái ngoan?
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị