Bài thơ: Bên nồi khoai luộc
Bài thơ: Bên nồi khoai luộc
Bên nồi khoai luộc sáng nay///Thấy cồn cào nhớ, thấy cay mắt người
BÊN NỒI KHOAI LUỘC
Bên nồi khoai luộc sáng nay
Thấy cồn cào nhớ, thấy cay mắt người
Thấy thương cho những tiếng cười
Trẻ còn đói rách mà trời lạnh hơn
Gió ơi đừng buốt từng cơn
Rét về thêm mảnh chăn đơn đắp cùng
Bao nhiêu bếp lửa bập bùng
Vẫn chưa đến đươc những vùng núi xa…
Chuyện xưa tưởng đã đi qua
Mà sao buồn vẫn như là đâu đây?
Bên nồi khoai luộc sáng nay
Thấy càng trân quý tháng ngày ấm no…
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị