Huyền thoại… hoa Sưa

Huyền thoại… hoa Sưa
Theo dõi MTĐT trên
Hoa Sưa…//Đỏ rực bờ đê//Cờ tàn võng lọng anh về cưới em…

Cổ nhân đã kể lại rằng:”
Có đôi trai gái đêm trăng hẹn hò
Bao ngày thương nhớ tròn vo
Cả hai tính chuyện cơ đồ xây chung”…
Nào ngờ…
Quân giặc gian hùng
Phá tan bờ cõi…
Một vùng quê xưa
Chàng trai vâng mệnh nhà vua
Cầm quân đánh giặc cho vừa lòng dân
Ra đi…
Một chút bần thần
Dặn người ở lại…
Giặc tan anh về
Hoa Sưa…
Đỏ rực bờ đê
Cờ tàn võng lọng anh về cưới em
Hoa Sưa…
Mà nở trắng đêm
Nghĩa là anh đã về miền rất xa
Ai thương em lên xe hoa
Về chung nơi ấy…
Mong nhà yên vui
Nói xong ôm chặt không rời
Chia tay thắm thiết…
Đất trời ngả nghiêng
Cây Sưa…
Lớn những chờ mong
Nhưng ra hoa trắng…
Thơm lừng cuối xuân
Nhìn hoa…
Bung nở trắng ngần
Lòng người trinh nữ…
Bần thần ngẩn ngơ
Lấy ai?…
Ai lấy bây giờ?
Hoa sưa?
Trắng muốt vô tư thơm lừng
Ngoảnh đi ngoảnh lại…
Tột cùng
Đau thương buồn nhớ…
Thủy chung vợi vời
Hóa ra tâm trạng rối bời
Của người trinh nữ gửi nơi trận tiền
Đau thương lặng lẽ…tủi hờn
Quyện vào trong gió hương thơm ngạt ngào
Hôm nay…
Ngày cuối xuân sao?
Mà hoa Sưa trắng dạt dào nhớ thương
Cái tên…
Nhắc một đoạn trường
Của người trinh nữ mười phương vẹn mười
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị