Hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tạm biệt miền Tây

Tạm biệt miền Tây

Nhà thơ Đặng Vương Hưng –  Thứ sáu, 09/12/2022 10:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chia tay như đứng đợi trông//Lục bình nước nổi trôi không bến bờ…

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet

Chia tay như đứng đợi trông
Lục bình nước nổi trôi không bến bờ…

Chia tay gió có hững hờ?
Như là ai vẫn đang chờ về quê

Chia tay bạn nhậu rủ rê
Cạn ly bỗng muốn chửi thề một câu…

Thương rồi chẳng biết bao lâu
Nắng mưa mấy độ nhớ nhau vơi đầy

Hẹn nhau trở lại miền Tây
Phương Nam nắng ấm sum vậy anh em…

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích