Bài thơ: Gửi em một trái tim hồng

Bài thơ: Gửi em một trái tim hồng

Nguyễn Long –  Thứ bảy, 12/11/2022 10:17 (GMT+7)

Anh gửi về em một trái tim /Ngôi làng xưa, lúa bông trĩu hạt

tm-img-alt

Anh gửi về em một trái tim 
Ngôi làng xưa, lúa bông trĩu hạt 
Núi đỏ vàng huyền thiên mạch nước 
Cờ rợp trời, trâu kéo mật khoai 

Anh nghĩ về em, gieo ánh sao
Lúc nào thả xuống góc bờ hào
Kinh thành ốc đảo, cung đàn xiết
Cổ tự chiều về, nắng tím xanh 

Anh muốn về thôn, ngõ lối quen 
Gà gáy trăng lên, quện ánh đèn 
Tơ người se nhịp nào hôn mướt 
Vai gầy rung nhẹ, đậm màn sương 

Anh ước cùng em, sánh quê luôn 
Để trái tim lên, thức gọi hồn 
Chân tình để ngỏ, xao chăng ngõ 
Pháo hồng hội ngộ, ngất hoa tuôn 

Anh gửi theo lên, trái tim nồng
Hơi người đỏ thắm, rực bóng sông 
Sao trời gieo đến, mơ cầm khúc 
Gửi vào em thôi, nhịp tim hồng 

Anh sẽ về em, mộng trái tim …

* Nguyễn Văn Long, Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.  Cổ Loa, 6/11/2022. 

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích