Trăng ơi

Trăng ơi

Giang Thanh Liêm –  Thứ ba, 08/11/2022 21:27 (GMT+7)

Trăng ơi ở lại chơi đi//Hôm nay cơm mới vui thì nhất năm…

tm-img-alt
Ảnh minh họa. 

Trăng ơi ở lại chơi đi
Hôm nay cơm mới(*) vui thì nhất năm
Chiều tà đã thấy chị Hằng
Khóc sao? 
Mắt đỏ?
Hôm rằm thế kia

Cuội ơi gửi sợi dây kìa
Ta cùng nhau buộc trăng kia…lấy phần
Đêm rằm trăng tựa nong tròn
Tuy rằng hơi đỏ như son vẫn nồng

Đêm rằm dạ khúc nhớ mong
Trăng ghim cao ốc…
Người trông bõ thèm

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích