Bài thơ: Tặng mẹ

Bài thơ: Tặng mẹ

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hồng –  Thứ ba, 08/11/2022 13:36 (GMT+7)

Bảy mươi tư xuân cũng có nhiều khoảng lặng//Ngọt đắng buồn vui giọt khóc lẫn nét cười

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. ITN

TẶNG MẸ

Mẹ sinh tôi cuối mùa vàng hoa cúc
Đượm nét thơm hương cốm mới xanh mềm
Dẫu cuộc đời không chỉ có dịu êm
Bông Sen thắm vẫn vươn lên trong nắng

Bảy mươi tư xuân cũng có nhiều khoảng lặng
Ngọt đắng buồn vui giọt khóc lẫn nét cười
Tâm tĩnh lặng giữa dòng đời cuốn trôi
Vì trần thế cam lai sau khổ tận

Trời thu trong veo – lòng người không vướng bận
Mẹ gửi thanh xuân vào những đứa con yêu
Gửi niềm vui bên các cháu sớm chiều
Gửi bình yên nơi làng quê yêu dấu

Ngày 30/10/2022

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích