Bài thơ: Nửa đời

Bài thơ: Nửa đời

Nhà thơ Đặng Vương Hưng  –  Thứ bảy, 08/10/2022 10:20 (GMT+7)

Nửa đời xuôi ngược bôn ba///Quê hương yêu dấu vẫn là giấc mơ.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

NỬA ĐỜI

Nửa đời xuôi ngược bôn ba 
Quê hương yêu dấu vẫn là giấc mơ

Nửa đời sương gió mịt mờ 
Vẫn đi tìm cái ngẩn ngơ giời hành

Nửa đời dừng bước chưa thành 
Ván cờ dang dở để dành hôm qua

Nửa đời bóng mẹ vắng cha 
Mỗi chiều vẫn đứng ngóng ta trở về

Nửa đời đất đỏ thương quê 
Ngổn ngang mùa gặt, bộn bề rạ rơm

Nửa đời tìm lại niêu cơm
Thoảng hương bồ kết còn thơm ngày nào…

Nhà thơ Đặng Vương Hưng 

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích