Vẫn còn mơ nữa…

Vẫn còn mơ nữa…

Nhà thơ Đặng Vương Hưng –  Thứ năm, 06/10/2022 08:31 (GMT+7)

Biết là mình đã già rồi//Sao còn đắm đuối như hồi tóc xanh?…

tm-img-alt
Tác giả Đặng Vương Hưng năm 2020, ảnh chỉ mang tính minh hoạ.

Biết là mình đã già rồi
Sao còn đắm đuối như hồi tóc xanh?

Cuộc tình dù rất mong manh
Nhưng vì yêu quá cũng đành vậy thôi

Nếu không em chỉ mình tôi
Làm sao thành được một đôi bây giờ?

Phiêu lưu liều lĩnh bất ngờ
Hồ đồ như thể giả vờ đùa chơi

Tình mong manh quá người ơi
Nhưng không yêu nữa cuộc đời còn chi?

Biết là lạc lối xuân thì 
Vẫn còn mơ nữa bởi vì có nhau…

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích