3 quý nhân “chống lưng” trong đời, gặp được nhất định phải trân quý

3 quý nhân “chống lưng” trong đời, gặp được nhất định phải trân quý

Trong cuộc sống có 3 quý nhân “chống lưng” đáng tin cậy, có một trong số đó thôi cũng là phúc khí, may mắn, gặp được ắt phải trân quý suốt đời.

Anh em hòa thuận

Nho gia lỗi lạc Tăng Quốc Phiên từng nói: “Gia đình hòa thuận thì phúc mới sinh. Anh em hòa thuận dù gia cảnh nghèo khó nhưng sau này tất sẽ hưng thịnh, anh em không hòa thuận với nhau, dù cho gia cảnh có khá giả nhưng sau này ắt sẽ suy bại”.

Một gia đình hòa thuận là sự ủng hộ mạnh mẽ nhất đằng sau một người, anh chị em ruột thịt là mối quan hệ đáng tin cậy nhất trên thế giới.

“Sách Ca dao” nói: “Ai cũng như anh em một nhà”.

Gia đình họ Tăng có năm anh em, Tăng Quốc Phiên là con trai cả của gia đình, ông sớm đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống. Ông còn đặt nhiều hy vọng vào những người anh em trong gia đình mình, thậm chí còn hỗ trợ cho họ đi học.

quy nhan Giadinhonline (2)

Ảnh minh họa. 

Tăng Quốc Phiên đã nói trong bức thư gia đình của mình: “Anh em như thế này và họ có thể dựa vào nhau cả đời.” Ông hy vọng rằng tất cả các anh em của mình đều có thể được thăng tiến nhờ các kỳ thi của triều đình, có thể dùng đức hạnh và tài nghệ của mình để cống hiến cho quốc gia, và từ đó họ có thể dựa vào nhau trong việc nước, việc nhà. Không ngờ, hai anh em nhà họ Tăng chủ động từ bỏ khảo hạch triều đình, gia nhập doanh trại để giúp đỡ người anh lớn của mình.

Khi Tăng Quốc Phiên dẫn quân đến Giang Tây và bị bỏ lại một mình bơ vơ, Tăng Quốc Hoa và Tăng Quốc Thuyên đã vội vã đến quân đội với những lá thư cầu cứu anh của họ. Sau đó, Tăng Quốc Thuyên gia nhập quân đội Hồ Nam và trở thành cánh tay phải của Tăng Quốc Phiên. Có năm anh em nhà họ Tăng, hai người hy sinh trong trận chiến, hai vị tướng lĩnh được phong kiến thờ phụng, một người sống ẩn dật. Đây cũng là bởi vì hai anh em cùng nhau cố gắng duy trì vinh quang của gia tộc Tăng.

Những người bạn chân thành

Tăng Quốc Phiên cũng từng nói: “Bạn bè giúp nhau làm nên chuyện, những người cô đơn sẽ không thành công”. Năng lực của một người dù mạnh đến đâu thì cuối cùng cũng có giới hạn. Có nhiều bạn sẽ có nhiều con đường, dù bao nhiêu tuổi, chúng ta cũng cần phải mở rộng sự kết nối bằng trái tim của mình.

Bạn bè chân thành thường phải thường xuyên liên lạc, không được quá hời hợt. Những biểu hiện giữa bạn bè chỉ là biểu hiện của sự chân thành với nhau, bạn phải đối xử chân thành với bạn bè trước khi đối phương đáp lại bằng sự chân thành.

Như câu nói: “Hãy dựa vào cha mẹ khi ở nhà, dựa vào bạn bè khi ra ngoài”. Tất nhiên, không phải người bạn nào cũng “đáng tin cậy” để bạn có thể chia sẻ hạnh phúc, nhưng không thể chia sẻ nỗi đau, có người bạn chỉ có thể chia sẻ đau khổ mà không thể chia sẻ hạnh phúc.

quy nhan Giadinhonline (1)

Ảnh minh họa. 

Với tình bạn kéo dài hơn 60 năm, 2 vị tỷ phú Warren Buffett và Charlie Munger đã cùng nhau xây dựng đế chế đầu tư Berkshire Hathaway trị giá hàng trăm tỷ USD.

Trong một chương trình trên CNBC, Warren Buffett đã kể về lần đầu hai người họ gặp nhau trong một bữa tối được người quen sắp xếp năm 1959.

Vị tỷ phú nhấn mạnh: “Chỉ ít phút sau khi trò chuyện, tôi biết Charlie sẽ trở thành người đồng hành với mình cả đời. Chúng tôi cùng có chung niềm vui, cùng làm việc và chia sẻ để gặt hái những ý tưởng tốt hơn bao giờ hết.”

Buffett cũng khẳng định rằng: “Tốt hơn hết là nên kết giao với những người giỏi hơn bạn”.

Tìm bạn kết giao thì dễ nhưng bạn tâm giao thì khó. Trái tim con người hay thay đổi, chỉ có trái tim chân thành mới có thể chia sẻ được với những người bạn đáng tin cậy.

Tự trở thành người “chống lưng” cho mình

Như có câu nói: “Thà yêu cầu bản thân còn hơn yêu cầu người khác”. Dựa vào người khác sẽ chỉ khiến bạn run sợ, dựa vào bản thân bạn có thể cảm thấy thoải mái.

Cuộc đời còn dài và nhiều khó khăn, lúc nản lòng sẽ có người đồng hành, lúc khó khăn sẽ có người giúp đỡ, nhưng xin hãy nhớ rằng, đó chỉ là tạm bợ, họ không thể đi cùng bạn mãi.

Trên con đường phía trước, cho dù có người sẵn sàng giúp đỡ bạn thì sau cùng, bạn vẫn cần phải dựa vào chính mình. Chúng ta sẽ gặp rất nhiều người trong cuộc đời, nhưng có rất ít người có thể thực sự đồng hành cùng chúng ta trên chặng đường đời, nhiều người chỉ vội vàng lướt qua, đến rồi lại đi.

Vì vậy, đừng quá coi trọng mối quan hệ của bạn với người khác, đừng nói đến việc dựa dẫm quá nhiều vào một người. Trong nhiều trường hợp, sự phụ thuộc của bạn càng lớn thì kết quả sẽ càng tồi tệ hơn. Trên đời này, có một số con đường chỉ có thể một người đi và người duy nhất bạn có thể dựa vào là chính mình.

Bạn cũng có thể thích