An Giang
An Giang
Giả vờ ra ngẩn vào ngơ//Đổ tôm xúc cá đợi chờ nước lên…
Giả vờ đốt lửa giăng câu
Hỏi ai tri kỷ ở đâu bây giờ?
Giả vờ ra ngẩn vào ngơ
Đổ tôm xúc cá đợi chờ nước lên…
Quen mặt mà chẳng biết tên
Hỏi người năm ấy nhà bên có còn?
Trăng chưa kịp khuyết đã tròn
Bao nhiêu khao khát gầy mòn tháng năm
Giả vờ theo gót xa xăm
Mà bao kí ức vẫn đằm trong tim
Thời gian thì cứ lặng im
Ai lên Núi Cấm trốn tìm cùng ai?
Mùa thu ngày tháng rộng dài
Giả vờ tìm gặp mối mai xem ngày
Đủ men rượu sẽ cùng say
Yêu nhau là thật mà hay giả vờ?
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị