Gửi “người ta”

Gửi “người ta”

Nhà thơ Đặng Vương Hưng –  Chủ nhật, 30/10/2022 09:49 (GMT+7)

Chẳng quen, chẳng biết, ở xa // Mà sao cứ thấy “người ta” rất gần?

Chẳng quen, chẳng biết, ở xa
Mà sao cứ thấy “người ta” rất gần?
Hỏi thăm dù đã bao lần
Mà chưa hiểu được ai cần “người ta”?
Định làm quen mới hôm qua
Nay đã tưởng tượng như là người thân…
Cách nhau chỉ mấy bước chân
Mà sao bỗng cứ phân vân ngập ngừng?
“Người ta” thì vẫn dửng dưng
Vô duyên vô cớ thôi đừng gặp nhau
Chợ chiều đã ế trầu cau
Mà kênh kiêu mãi bạc đầu… ai mua?
Đợi khi quả khế hết chua
Quả sung hết chát lên chùa cùng tu…
Đà Nẵng, 28/10/2022

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích