Giám đốc 8X dũng cảm chuyển nhà, chuyển trường để đồng hành cùng con giai đoạn khó khăn nhất: Chỉ sau 6 tháng đã nhận thay đổi ngoài mong đợi

“Con gái tôi khi đó vốn rất nhút nhát, không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, cũng như hiếm khi hoà đồng chơi đùa với những đứa trẻ lạ. Lo ngại con sẽ khó hoà nhập về sau, tôi buộc phải đưa ra quyết định sẽ lập tức chuyển trường cho con, cùng với đó, cả gia đình cũng chuyển nhà tới Ecopark” – Chị Kim Anh, Giám đốc kinh doanh 8X ở Hà Nội chia sẻ sau thời gian sống ở khu đô thị xanh.

Chị Kim Anh – Trưởng Vùng Kinh doanh của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam  – hiện là mẹ của 2 con gái cô con gái xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, chị cũng như bao bà mẹ khác, chị từng rất lo lắng khi cô con gái đầu lòng – tên ở nhà là bé Mít – rất nhút nhát và ít nói.

Tìm đọc nhiều phương pháp và cách để cải thiện tình hình cho con gái, chị nhận ra: Môi trường sống và học tập có tác động rất lớn đối với trẻ trong giai đoạn này, nhưng chính con gái và gia đình chị đang có quá ít không gian xanh để khám phá và trải nghiệm.

Chị Kim Anh quyết định phải thay đổi và bắt đầu đi tìm những ngôi trường có không gian xanh, đủ điều kiện để cho con trẻ vừa học vừa chơi, vừa khám phá thiên nhiên, trở nên bạo dạn và hoạt bát hơn. Khu đô thị Ecopark với một triệu cây xanh và hệ thống giáo dục chất lượng chính là một trong những sự lựa chọn hấp dẫn nhất.

Cuối tháng 7 năm 2018, sau nhiều nghiên cứu, chị đã quyết định chuyển trường cho con về Trường Mầm non Creative Kindercare Ecopark, một ngôi trường song ngữ nằm trong khu Ecopark. Chị kể rằng: “Khi lần đầu tiên bước vào ngôi trường này, tôi cảm thấy như mình đang bước vào lâu đài của công chúa và hoàng tử núp trong rừng cây. Nhìn sự ân cần của các cô, ánh mắt tươi vui trong veo của các bạn nhỏ. Tôi quyết định sẽ cho con theo học nơi này”.

“Ngày đó gia đình tôi vẫn chưa có nhiều điều kiện. Nhà chưa có, lúc đó vẫn đang trả góp căn chung cư đầu tiên, trong tay chỉ có 40 triệu đồng sẵn có. Thế nhưng tôi vẫn mạnh dạn đi vay thêm 80 triệu đồng để đi đóng tiền học 1 năm cho con. Khi chồng hỏi, tôi chỉ bảo trường này xịn lắm mà học phí ưu đãi. Nửa năm sau, anh nhà tôi mới biết học phí thật của trường gấp đôi số tôi nói (cười)”. 

Vậy nhưng, tới tận bây giờ, chị Kim Anh vẫn chưa một giây phút nào hối hận về quyết định đầu tư của mình dành cho con gái khi ấy. Những thay đổi bước ngoặt của con gái được chị chứng kiến hàng ngày.

Bé được các cô kèm cặp và đồng hành rất nhiệt tình. Thay vì học tập nặng nề, bé còn được dành thời gian để khám phá tự nhiên, tiếp xúc gần gũi với nhiều loại cây xanh. Đặc biệt, vì ngôi trường nằm đối diện với Công viên Mùa Xuân thoáng mát, cơ hội để tham gia vào các hoạt động, tương tác với thiên nhiên cũng diễn ra nhiều hơn.

Chị vui mừng chia sẻ: “Từ một cô bé rất nhút nhát, không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, cũng như hiếm khi hòa đồng chơi đùa với những đứa trẻ lạ, thế mà sau nửa năm học tập tại đây, con tôi đã biết tự đọc sách vanh vách trước sự ngạc nhiên của gia đình và thầy cô khi mới 5 tuổi. Khả năng hội họa và tư duy của con cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Thực sự tôi thấy biết ơn môi trường này đã giúp con thay đổi tích cực như vậy”.

Hiện nay, khi mà bé Mít đã lên tiểu học, chị Kim Anh cho bé theo học Trường PT Liên cấp Edison và tiếp tục gửi gắm em Na, cô bé đáng yêu thứ hai của gia đình, vào ngôi trường mầm non này.

“Tôi muốn các con được học tập trong môi trường tốt, hòa hợp với thiên nhiên và được thể hiện khả năng của bản thân. Bọn trẻ ngoan ngoãn, tình cảm, năng động và đáng yêu lắm. Có khi mà tôi ngồi họp cả ngày thì bé Na sẽ lặng lẽ nhét qua khe cửa vài quyển truyện cổ tích như lời muốn nói ‘Mẹ ơi mẹ họp xong chưa? Mẹ có mệt không, mẹ đọc truyện cổ tích đi nhé! Chính vì thế, động lực mỗi ngày của tôi là có thể cho 2 chị em được học hành tại ngôi trường xanh – sạch – đẹp của Ecopark”.

Quyết định chuyển nhà vì “trót yêu” môi trường xanh

Sự thay đổi của con gái lớn khiến chị Kim Anh nhận ra tầm ảnh hưởng của môi trường sống tới thể chất và tinh thần. Khi ở giữa nội đô, cho dù siêng năng tập thể dục đến mấy thì những lợi ích sức khỏe cũng giảm đi phần nào vì chất lượng của không gian sống.

Nhận thức rõ ràng điều đó, lại thêm ngày ngày được chứng kiến môi trường xanh ở Ecopark khi đưa đón con đi học, chị Kim Anh đã bị “chinh phục” hoàn toàn. Cuối cùng, nữ giám đốc 8X đưa ra quyết định: Dọn nhà về thành phố xanh ở.

Căn hộ của chị trên tầng 25, lúc nào cũng có thể thu gọn toàn cảnh Ecopark mướt mắt, trời xanh mây trắng qua khung cửa sổ. Đôi khi, không cần xuống sân, các thành viên vẫn được đón nhận một không gian thoáng đãng và trong lành, cảm nhận sự thư thái rất đỗi bình yên.

“Mỗi ngày, được dành thời gian cho gia đình và thiên nhiên nơi đây là mình đã xua tan rất nhiều áp lực cuộc sống. Lựa chọn không gian sống không chỉ là chọn nơi để ở, mà là nơi có thể giúp cho những người thân yêu được tận hưởng phút giây hạnh phúc, được hòa mình vào một môi trường trong lành và gần gũi với thiên nhiên. Điều này giúp cả nhà khỏe mạnh hơn từ trong ra ngoài”, chị tâm sự.

Nếu nói về khoảng cách đi lại, chồng của chị hiện đang làm việc ở quận Hoàn Kiếm. Từ nhà đến cơ quan đi 1 chiều lên tới 17km. Còn chị làm tại văn phòng ở quận Cầu Giấy, cách nhà tầm 28km. Ban đầu, đồng nghiệp và người quen đều thắc mắc rằng: “Ôi sao mà mua nhà ở xa thế, đi lại vất vả thế? Sao với từng ấy tiền không mua chung cư ở Hà Nội đi lại cho gần?”. Tuy nhiên, sau khi được chứng kiến cuộc sống của gia đình chị, không ít trong số họ lại tò mò muốn tới để trải nghiệm.

Chị Kim Anh vui vẻ khoe rằng: “Hàng ngày, tôi được đạp xe, được tập thể dục, được vui chơi thỏa thích thì bạn bè ở thành phố đã bắt đầu ‘gato’ và xin review của tôi để cân nhắc về đây sống. Đặc biệt là với trẻ con và người lớn tuổi, họ được sống gần gũi với thiên nhiên chính là một loại hạnh phúc. Ở trong môi trường an nhiên như vậy, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, chăm sóc sức khỏe bản thân, mọi người đều rất vui vẻ”./.

Nguồn: Realtimes.vn
Bạn cũng có thể thích