Bài thơ: Đừng…

Bài thơ: Đừng…

Nhà thơ Đặng Vương Hưng –  Thứ hai, 17/10/2022 10:20 (GMT+7)

Em đừng dệt mộng thêu mơ //Liếc con mắt biếc hé bờ môi xinh…

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Em đừng dệt mộng thêu mơ 
Liếc con mắt biếc hé bờ môi xinh

Thế gian đâu chỉ chúng mình 
Ngoài kia lắm kẻ rập rình chực yêu…

Người ơi xin chớ có liều 
Đừng quên thương nhớ bỏ kiêu hãnh lòng

Sai đường ắt sẽ long đong
Để cho môi thắm má hồng nhạt phai

Năm còn dài tháng còn dài
Đừng mang hạnh phúc đặt ngoài gió mưa

Làm sao trở lại ngày xưa
Mùa yêu say đắm như vừa mới thôi?

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích