Ai cà phê?

Ai cà phê?

Ai cà phê với mình không?//Mùa hè đã tới, mùa đông chẳng còn…

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet

Ai cà phê với mình không?
Mùa hè đã tới, mùa đông chẳng còn
Cà phê sữa đá Sài Gòn
Một mình quán vắng ngồi mòn đáy ly…

Ai cà phê với mình đi?
Đợi hoài, chờ mãi… thấy gì nữa đâu
Hàng cây lá vẫn xanh mầu
Mà người xưa đã qua cầu gió bay…

Ai cà phê với mình đây?
Con đường vẫn thế, bóng cây đã già
Dòng xe thì vẫn lại qua
Mà người thì chẳng nhớ ra, hay vào

Ai cà phê với mình nào?
Gần, xa… cũng cứ xin chào làm quen!
Kệ đời xuôi ngược bon chen
Vắng trăng xin một ngọn đèn thay sao…

Bạn đang ở mãi nơi nao?

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích