Bài thơ: Đêm nay

Bài thơ: Đêm nay

Nhà thơ Đặng Vương Hưng –  Thứ ba, 18/10/2022 08:29 (GMT+7)

Đêm nay trăng hé đầu non//Nửa đã lồ lộ nửa còn trong mây…

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet

Đêm nay trăng hé đầu non
Nửa đã lồ lộ nửa còn trong mây

Hẹn nhau cùng đến nơi đây
Đợi nghe tiếng sáo vọng đầy bến sông

Đêm nay thoang thoảng còn không?
Mùa tàn sen gợi nhớ đồng làng xưa

Thương người trời giấu cơn mưa
Cho mình hò hẹn như vừa biết yêu

Em trinh trắng đến kênh kiêu
Cho ta say đắm hóa liều đêm nay…

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích