Đắk Nông: Những lớp đặc biệt nơi biên giới

Đắk Nông: Những lớp đặc biệt nơi biên giới

Trần Quỳnh –  Thứ ba, 18/10/2022 08:31 (GMT+7)

Hơn 3 tháng nay, đều đặn vào buổi tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, 3 lớp học xoá mù chữ đặc biệt tại bon Bu PRăng, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông vang lên những tiếng ê a đánh vần ngượng nghịu của bà con học viên nơi bon nghèo…

Hơn 3 tháng nay, đều đặn vào buổi tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, 3 lớp học xoá mù chữ đặc biệt tại bon Bu PRăng, xã Quảng Trực vang lên những tiếng ê a đánh vần ngượng nghịu của bà con học viên nơi bon nghèo lấp ló dưới ánh điện tại các nhà văn hoá bon đã mang đến sự rộn ràng, niềm vui và kỳ vọng vươn tới cuộc sống văn minh, no đủ hơn của người dân nơi đây.

tm-img-alt
Lớp học đặc biệt nơi biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Để khích lệ động viên tinh thần của những học sinh đặc biệt và tập thể cán bộ giáo viên của lớp học, mới đây, bà Phạm Thị Phượng, UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức đã đến thăm tặng quà cho 3 lớp học đặc biệt này. 

Tại đây, bà Phượng ân cần hỏi thăm tình hình học tập và động viên lớp học cùng những giáo viên nơi đây.

tm-img-alt
Bà Phạm Thị Phượng, Phó chủ tịch huyện Tuy Đức tặng quà cho 3 lớp học.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức vui mừng và chia sẻ mong muốn là tất cả học viên đến lớp đầy đủ để không chỉ thoát mù chữ mà còn hiểu thêm về chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, về xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích